Dưới bóng cây xanh

09:50 | 05/05/2015 Print
Câu chuyện về cây xanh ở Hà Nội bị chặt hạ trong thời gian qua đã thu hút nhiều ý kiến bàn luận đa chiều, trong đó có cả những tâm sự... trong nước mắt! Trong cái nắng nóng đầu hè ở Hà Nội, nhà thơ Châu Nho lại nhắc đến sự kiện này bằng một góc nhìn riêng và với cách biểu đạt khác biệt.

chat cay xanh

Nếu mai ngày Hà Nội vắng cây xanh
Thành phố trọc bầu trời mờ bụi, khói
Như mảng da đầu, bóng mỡ, dầu - tóc hói
Ngạt trong hộp bê tông. Nung dưới nắng chênh chang

Thành phố hòa bình xanh, nếu mùa thu thiếu lá vàng
Triệu dấu hỏi? ngác ngơ đường. Nguyễn Trãi.
Lá phổi kêu làm sao tôi chịu nổi?
Nắng phố phường mưa lũ chảy về đâu?

Cây bắt tay nhau, nối những nhịp cầu
Triệu dáng cây thành phố, phường Hà Nội
Bao mùa xuân Bác Hồ dặn lại :
“Trồng cây như thể trồng người ”

Dưới bóng cây có tiếng võng à ơi
Tiếng mẹ ru ta thuở còn lem luốc
Nơi mẹ tiễn cha ra đi kháng chiến
Giặc đốt nhà, mẹ nương náu vòm cây

Lời nguyện thề dưới tán lá còn đây
Ta quyết tử, vì mùa thu lịch sử
Cờ đỏ mọc trên cây, Hà Nội đêm không ngủ
Nghe Bác Hồ dõng dạc đọc Tuyên ngôn

Mỗi dáng cây ẩn náu triệu linh hồn
Bao thế hệ đi xây thành, đắp lũy
Nơi đôi lứa tiễn nhau, vượt Trường Sơn đánh Mỹ
Có cành xanh che biển đảo, biên cương

Cạnh gốc cây bên đường có một bát hương
Cô du kích ngày xưa giặc bắn
Chị đã về nghĩa trang, còn hồn ngồi ru bóng...
Nay bóng không còn hồn sẽ ru ai?

Che bão giông và ôm ấp yêu thương
Vang tiếng em ca lời “Cây và đất”
Qua vòm lá thấy bầu trời rất thấp
Ánh sao rơi, trăng trong mắt em cười!

Cây xanh ơi tiếng ve gọi tên đường
Cả gốc rễ trăm năm không còn nữa
Lời người xưa: Cây cao, bóng cả
Cao đâu còn, mơ bóng cả mà chi?

Thủ đô vắng cây xanh, thông điệp nhắn gửi gì?
Thế hệ tiếp, ghi thêm vào lich sử
Thăng Long ngàn năm: Ông cha gìn giữ
Nỡ để mai ngày: Hà Nội vắng cây xanh...

Hà Nội, 30/4/2015

Châu Nho

Châu Nho

© Thời báo Tài chính Việt Nam