ANH ĐÃ VAY EM
Anh đã vay em khi ít ,khi nhiều...
Cạn chén hoàng hôn, mập mờ quên nhớ
Ngày mẹ tiễn qua đò xa quê cũ
Nỗi vui buồn ánh mắt em trao.
*
Anh đã vay em những mơ mộng trăng sao
Nông nổi một thời con gái
Là biệt thự, xe hơi, người đưa đón!
Mà chiều nay em chân đất trồng rau.
*
Nhuận bút ít nhiều, lương thưởng bao nhiêu?
Dắt bố, cõng con đi ngang trần thế
Khế ước ấy! Chưa bao giờ em kể
Chỉ cộng trừ, nông nổi mấy cơn gen.
*
Anh đã vay em, nếu qui đổi ra tiền
Có lẽ em đã thành tỷ, tỷ phú...
Chuyện nợ - vay trong duyên tình hạnh phúc
Đượm thắm đong đầy, em góp dựng tương lai...
Xuân Mậu Tuất 2018
Châu Nho